Thức dậy vào buổi sáng để ngắm cảnh mặt trời lên là một điều vô cùng thú vị. Chính vì thế mà em và mẹ em đã thức dậy từ rất sớm để ra công viên tập thể dục đồng thời ngắm cảnh. Chao ôi! Được thưởng thức cảnh đẹp buổi sáng ở Đà Lạt thật tuyệt, nó đem lại cho em một trải nghiệm đầy cảm xúc.
Lúc em và mẹ mới đi ra công viên trời hẵng còn khá tối. Bầu trời được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, em cảm thấy hơi se se lạnh. Chỉ một lúc sau, màn sương mới tan ra dần để nhường chỗ cho ông mặt trời ban phát những tia nắng ấm áp xuống Đà Lạt. Những tia nắng nhảy nhót trên các cành cây, khẽ lá rồi sẽ vào cửa sổ đánh thức mọi người dậy bắt đầu một ngày mới. Lúc này đường phố còn rất vắng vẻ, lác đác vài bác lao công đang quét rác, những người bán hàng chuẩn bị dọn bàn ghế bán đồ ăn. Cây cối được đánh thức bởi tiếng hót của những chú chim, từng giọt sương trên lá cây long lanh, lấp lánh như kim cương càng làm cho cây thêm đẹp. Trong công viên, đám hoa râm bụt đỏ rực thủ thỉ nói chuyện với nhau. Chị Hồng rực rỡ còn ngái ngủ cũng bị tiếng thủ thỉ của đám râm bụt mà thức dậy. Đêm qua có cơn mưa phùn nên em cảm thấy có mùi cỏ ngai ngái và mùi đất bốc lên nhưng cái mùi này lại em cảm thấy rất thoải mái, nó vô cùng trong sạch, thoáng mát, em hít căng lồng ngực thứ khí đó.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đường phố cũng nhiều người hơn. Công viên đã có nhiều người đến tập thể dục. Đường phố trở nên nhộn nhịp hơn bởi tiếng của xe máy, ô tô, tiếng nói chuyện, cười nói ríu rít của các em học sinh đang đi bộ đến trường. Hai bên vỉa hè các hàng quán đều nhiều ng ra người vào. Mùi thức ăn, mùi cà phê thơm cả khu phố. Trước khi đi về, em và mẹ có ghé thăm qua khu chợ để mua một vài đồ cần thiết rồi mới về nhà.
Đối với em đây là một trải nghiệm thú vị. Em mong e sẽ đc thưởng thức nó một lần nữa. Đà Lạt vào buổi sáng thật đẹp!