Bài làm:
Đồng Kỳ,ngày 31/7/2018
Bà kính yêu!
Bà cs khoẻ không?bà cs uống thuốc đều đặn không?Bà phải uống thuốc vào nhé nếu không bạn sẽ bị bệnh đó!
Trong những này vui vẻ trên Trái đất thân yêu của chúng ta đang cs những ngày vui vẻ,tận hưởng những ngày thoải mái,thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.Những mọi người không lường trước cs những chuyện xảy khi đi ra ngoài và trên các kênh truyền hình,báo chí,tin tức,...đã cs 1 tin chính rất nóng đó là Ở Hàn Quốc đã cs một người bị nhiễm bệnh sau đó người ta xét nghiệm mẫu mấu và nước bọt của người này thì người này đã nhiễm 1 loại virut rất nguy hiểm người không biết virtut cs tên là gì nên các nhà khoa học đã đặt tên cho nó là virut Covid-19(nCov).Vì nó xuất hiện ở Hàn quốc vào khoảng tháng 7-8 của năm 2019 nó đã nhiễm vào 1 người ,ngày mà hàn quốc đang điều trị một bệnh nhân bị nhiễm thì hàng loạt những người khác đã bị chủng virut nhễm vào,số ca ở Hàn Quốc ngày càng lan rộng.Số ca mắc của Hàn Quốc đã lên trên trăm nghìn người,chẳng mấy chốc virut ấy đã lan rộng trên mọi quốc gia trên thế giới.Số ca nhiễm của nước Mỹ lên đến triệu người nhiễm,sau đó đến I-ta-li-a,đến Ấn Độ,....Trong đó,Việt Nam của chúng ta không ghi nhận ca mắc nào những chúng ta cần phải cảnh giác virut cs thể sắp vào Việt Nam rồi,mọi người ở Việt Nam đã dự trữ nguồn lượng thực rất lớn để bồi đắp qua địa dịch này.Trong vài ngày Việt Nam của chúng ta đã ghi nhận được 1 ca mặc nhiễm covid-19,nên trên khắp mọi miền của Việt Nam đã rất lo lắng vì virit đã xâm vào Việt Nam rồi,Bộ Y Tế đã khuyến cáo 1 quy luật đó là 5 quy luật đó là Thú nhất là phải rửa tay sạch sẽ,thứ hai tránh tập trung đông người,thứ ba nếu đi ra ngoài đường thì chúng ta cách người khác ít nhất 2m-4m,thứ tư là rủa Tay sát khuẩn sau khi đi ra ngoài xong và luật cuối cùng nếu cs người thân bị nhiễm thì chúng ta phải báo cho Bộ Y Tế và phải Khai bào y Tế xem mình cs vấn đề gì không?Đó là những quy luật của bộ Y tế,còn trên Thế giới mà chúng ta xem trên ti vi là những hình ảnh người dân bị thiếu lượng thực phải đi ăn xin những họ không biết cs một loại virut rất mạnh mẽ,cũng dêc hiểu thôi họ cũng không cs nhà ở,nên chính phủ của các nc đã tặng những người ăn xin 1 căn nhà,đồ đặc và lượng thực nữa.Còn những hình ảnh như là những người bị mất người thân bị nhiễm covid-19 rất thảm thương,vậy chúng ta phải chung tay chống lại dịch bệnh.Ở Việt Nam là nc cs số ca mắc thấp nhấp thế giới được coi là nước chống dịch tốt nhất hiện nay,nhờ thế đó là do trách nhiệm của mỗi người,mỗi cá nhân,mỗi tập thể đã đóng góp cho đất nước nước Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh.
Cs 1 lần ba mẹ em tôi đi lên Hà Nội để thăm bà ngoại chúng tôi không quên những quy luật của bộ Y tế đã nhắc chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt,tôi và 3 mẹ con tôi đeo khẩu trang mang nước uống,mỗi người một chai.Chiếc xe đã dừng vào khoảng 2 tiếng chuyến đi mệt những chúng tôi vẫn cố gắng đến bến xe thì cs những khẩu lệnh giống ở quê mình,chỉ khác những ở thành phố đã cầm 1 cái máy đo than nhiệt để vào trán để đo thân nhiệt của mình rồi thì rửa tây bằng lo rửa sát khuẩn.Sau rồi đi tắc xi được một lúc thì ba mẹ con tôi đã đến nơi,lên cầu thang,đi tìm số nhà,chúng tôi đã đến nơi bà ở,chúng tôi thấy bà đang xem ti vi chúng tôi reo:"Bà ơi!Bà cs khoẻ không ạ?".Bà nhìn chúng tôi bằng ánh mắt rạng ngời và yêu thương.Bà ốm hai chúng tôi vào lòng và cúng bà xem ti vi đến tận tối.Có 1 hôm bà cho tôi ra siêu bà không mang theo khẩu trang nên may quá ở trong áo tôi vẫn cs một chiếc khẩu trang cho bà.Đến tận nơi, bà đã mua tất cả lượng thực để dự trữ qua mùa dịch.Ở nhà thì bà cũng không chán là mấy những đã cs ti vi thì bà không chán nữa mà vui vẻ xem,ngày cuối cùng đã tới chúng tôi phải xa bà,chúng tôi tạm biệt bà vàbaf đã tiễn chúng tôi ra tận bến xe mà bà mệt.Chúng tôi sẽ quay trở này nhiều hơn để được bà vui lòng.Thời gian trôi qua tôi cũng hạnh phúc mỗi khi xem cùng bà.Tôi cảm thấy như là lần đầu tiên thấy vậy.Tôi sẽ nhớ mãi bà yêu quý của con.
Cuối bức thư, ba mẹ con tôi chúc bà mạnh khoẻ,sông lâu trăm tuổi để được chơi với.Hẹn gặp lại lần sâu sẽ thăm bà nhiều hơn nữa và chúng tôi đã nói trước khi xe khởi hành đó là:"CON RẤT YÊU BÀ !BÀ Ạ!".
Cháu của bà
(chữ kí của bạn) (tên của bạn)
Chúc em học tốt nhé!