Ai cũng cần có ước mơ riêng của chính bản thân mình. Đó như là một nguồn động lực sống của mỗi người vậy. Nếu một người không có động lực sống thì tất cả mọi thứ xung quanh như trở nên vô nghĩa. Thế giới của người đó chỉ có một màu đen. Ngược lại, những người có ước mơ thì cuộc sống của họ sẽ trở nên thú vị và không nhàm chán như người không có ước mơ. Mọi thứ xung quanh người đó sẽ đa màu đa dạng. Nếu ta có ước mơ thì ta cũng sẽ cố gắng để hoàn thành ước mơ này, dù có khó khăn tới mức nào đi chăng nữa, dù mệt mỏi hay gặp vấn đề gì nhưng người có ước cũng nhất định quyết tâm và hoàn thành công việc đó. Họ sẽ học hỏi và hoàn thành ước mơ mà mình hằng mong ước. Vì vậy, họ sẽ siêng năng học hỏi mặc dù mất bao nhiêu thời gian chăng nữa. Họ luôn tin tưởng vào chính công việc mà mình đang làm. Vậy nên ước mơ là một thứ quan trọng quyết định tương lai của họ. Vì vậy, hãy đi theo những ước mơ của bản thân nếu bạn tin vào những gì bạn đang làm.
Tui cá một điều hơn 200 chữ rùi
Bài mik tự lm nha^^
$-$$HỌC$ $TỐT$$-$