@jay
Đã rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn không thể quên được ngày đầu tiên đến trường. Đó là vào buổi sáng sớm, tôi thức dậy lúc sương còn chưa tan hết vì không muốn đến trễ. Tôi tập thể dục và vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồng phục và chuẩn bị cặp sách. Sau đó mẹ chở tôi đến trường, ngôi trường rất trang nghiêm và đẹp đẽ, khi đi vô trường thì thấy nhiều hàng cây xanh, rồi mẹ dẫn tôi lên trước lớp một ba. Trong đó các bạn gần như đã có mặt đầy đủ, lúc đó tôi còn khá ngại ngùng vì mình sắp có bạn mới, trường mới. Sau khi các bạn có mặt đầy đủ thì cô giáo bước vào lớp và bắt đầu giới thiệu bản thân. Và sau đó thì vào buổi học, suốt buổi học tôi luôn lắng nghe từng lời cô dạy và sau khi tan học thì chúng tôi đứng lên chào cô và ra về. Ngày hôm đó là một ngày tôi sẽ không bao giờ quên và luôn ghi nhớ trong lòng, vì đó chính là những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học của tôi.