Chuyến thăm đến khu di tích lịch sử là một trải nghiệm em thích nhất, và không bao giờ quên. Hôm ấy, chúng em có chuyến đi tới khu di tích lịch sử, cả lớp em, ai cũng náo nức, ai cũng mong được tìm hiểu truyền thống của dân tộc ta. Trên đường, từ hàng cây đến bụi cỏ, từng giọt sương đến bầu trời, ai cũng náo nức, có lẽ ai cũng muốn tìm hiểu, khám phá lịch sử nước ta. Đến nơi, có biết bao nhiêu là điều thú vị. Em được nghe cô kể về vua Hùng, được nghe cô kể về muôn vị anh hùng,... trong lòng em cũng bỗng ánh lên "mình phải cố học tập thật tốt để xứng đáng với công ơn của các vị vua". Thời gian thấm thoắt, trong không khí trang nghiêm và lặng lẽ, chúng ta đã phải ra về. Ai cũng nuối tiếc và tự nhủ lòng mình phải cố gắng học tập đền đáp công ơn của cha ông.