Viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ về thể loại truyện cổ tích mà em yêu thích nhất

Các câu hỏi liên quan

cho đoạn văn:và người sống ở đó, một mình, với một tư trang ít ỏi, một chiếc va li con với vài bộ quần áo, vài vật kỉ niệm của cuộc đời dài. tôi dám chắc không có một vị lãnh tụ, một vị tổng thống hay một vị vua hiền nào ngày trước lại sống đến mức giản dị và tiết chế như vậy. bất giác ta nghĩ đến các vị hiền triết ngày xưa như nguyễn trãi ở côn sơn hay nguyễn bỉnh khiêm sống ở quê nhà với những thú quê thuần đức: "thu ăn măng trúc, đông ăn giá xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao ..." 1)Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích 2)trong câu:và người sống ở đó, một mình, với một tư trang ít ỏi, một chiếc va li con với vài bộ quần áo, vài vật kỉ niệm của cuộc đời dài. a)câu văn trên có liên quan đến phương châm hội thoại nào? b)Câu trên được sử dụng biện pháp nghệ thuật nào,nêu tác dụng? c) Trình bày nội dung của đoạn trích nếu phải lựa chọn 1 trong 2 cách sống:Sống giản dị để tiết kiệm, để giúp đỡ những người khó khăn. Sống giản dị để đề cao thanh danh của mình. Em sẽ chọn cách sống nào,vì sao? D) Việc học tập và làm theo tấm gương của bác là việc làm suốt đời của mỗi người dân.bản thân em đã và sẽ làm gì?