Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất. Đó là nơi ta được sinh ra, lớn lên, được nuôi dưỡng để trưởng thành, trở thành những người có ích cho đất nước, quê hương. Nơi đó sẽ có những người thân luôn bên ta, yêu thương ta vô bờ bến. Khi ra vấp ngã trên đường đời, ta sẽ nghĩ đến là sẽ trở về nhà đầu tiên. Vì ở đó ta sẽ được che chở, yêu thương, được động viên, chia sẻ, sẽ được an ủi rồi sẽ lại tiếp tục đứng dậy , vượt lên những khó khăn ấy. Hãy luôn trân trọng tình cảm gia đình .Đừng để bất cứ thứ gì làm tổn hại đến thứ tình cảm cao cả ấy.
Từ đồng nghĩa : thiêng liêng- cao quý
lớn lên -trưởng thành