*Bạn tham khảo nha*
Em có một sở thích nho nhỏ là trồng cây quanh nhà. Có lẽ sở thích này em được thừa hưởng từ ông nội em, một người vô cùng thích cây cảnh. Ông luôn bảo em là, cây xanh không chỉ giúp làm đẹp cho cảnh quan mà còn điều hòa không khí, hấp thụ CO2 và thải O2 tốt cho môi trường. Ở vườn, em trồng rất nhiều cây từ hoa như hướng dương, cẩm tú cầu, thược dược,... đến những cây nho nhỏ nhưng có nhiều công dụng như: cau cảnh, cây ớt, cây chanh,...Trước nhà và sau nhà em, em luôn đặt những chậu bon sai mini bố mang về đặt ở đó để làm đẹp cảnh quan. Trong nhà em, em và mẹ luôn trang trí những lọ hoa tươi đẹp mắt. Những lọ hoa đó làm đẹp cho không gian sống của nhà em. Đặc biệt ở góc học tập của em, em luôn tự mình bài trí một số chậu cây cảnh nhỏ do không gian khá hẹp. Em đặt ở đó những chậu xương rồng, sen đá, hoa khô,... vừa dễ trồng vừa dễ chăm. Trồng cây là một sở thích thú vị mà em nghĩ em cũng nên thử một lần, cảm giác nhìn cái cây mình trồng lớn lên từng ngày thực sự rất thú vị và hạnh phúc.
Điệp ngữ "cây"