Ở đâu trên trái đất này , nơi đâu cũng có chợ , có nơi buôn bán . Ở chỗ em cũng có một cái chợ . Đó là Chợ Măng thuộn tỉnh Hải Dương . Nơi đây là một chợ được nhiều người biết đến là có rất nhiều các loại rau tươi sạch do tay trồng và được quan sát rất kĩ càng . Bởi vậy , tôi và gia đình tôi rất hay mua đồ ở đấy .
Chợ măng có các loại rau của quả tươi ngon , bổ dưỡng , ko phun thước hay mà tự tay bắt tự rửa sạch . Ngoài rau củ quả ra , ở đấy còn bán đồ ăn vặt và các loại quần áo nhập từ các của hàng đã nghỉ . Ngoài ra họ còn tự may , tự đan những bộ quannf áo khác để đem bán lấy tiền . Ở đây họ còn cho đủ các chỡ bán hàng và còn làm phòng để gửi xe đi bộ . Họ còn xây thêm đg mới sạch và cho những người quét dọn đường cho sạch sẽ . Oử đây còn xây thêm chỗ cho những người ăn xin để họ có chỗ sạch sẽ , họ còn cho những người ăn xin bánh hoặc tô mì , phở để ăn . Họ còn xây một phòng để người nào vào mua mà muốn ửng hộ những ngươi ăn xin thì để một chút tiền vào .
Em rất thích cái chợ này vì họ không chỉ xây để buôn bán mà còn xây để ửng hộ người ngèo nữa . Họ rất có đức .