Những tiếng trống cần lên khi lớp học vẫn còn đang ồn ào, cô giáo chủ nhiệm của lớp bước vào lớp trong khôn khí ồn ào. các bạn học sinh đều đứng lên cúi đầu chào cô giáo. Cô nói: " Lớp mình ngoan quá ! Thôi ngồi xuống đi ". Cô bắt đầu bước vào bài giảng . Cô nói : " Các em mở sách tiếng việt ra để bắt đầu vào bài học nào ". Các bạn học sinh mử sách ra ,cô giáo bắt đầu giảng bài . Cô đọc lên những câu thơ đầu trong một cách nhẹ nhàng . Cô viết lên bảng những dầu chữ rất dẹp. Lớp học lúc đó thật là ấm cúng. Những câu thơ cô đều giảng nghĩa của chúng , đó là phương pháp dạy học của cô . Giúp học sinh hiểu bài hơn rất nhiều . Em rất yêu quý cô giáo , buổi học hôm đó thật là hay.