Thế giới kì diệu mà người mẹ nói với con chính là thế giới của tri thức . Một thế giới mà người con có thể trải nghiệm , có thể vui chơi cùng bạn bè . Đó là ngôi trường mà con đang theo học . Đó là cả bầu trời tri thức và kiến thức của con học được chỉ bằng một hạt cát . Nó nhỏ bé thôi nhưng mẹ mong con có thể khám phá nó một cách thú vị , chân thật và sống động nhất . Người mẹ có cái nhìn đặc biệt về trường học . Coi nó là cả một thế giới kì diệu . Vì ở đó ,con có thể học tập , bồi dưỡng về mặt kiến thức lẫn tâm hồn . Là nơi dạy con biết thế nào là đạo đức là lẽ phải . Là tiền đề vững chắc cho con sau này . Kiến thức là con đường sống duy nhất , không có kiến thức chắc chắn bạn sẽ không có chỗ đứng trong xã hội , vậy mà thế giới ấy lại chính là nguồn cung cấp kiến thức cơ bản ,những viên gạch đầu tiên để xây dựng nên tòa lâu đài sáng chói của sự thành công . Chẳng phải rất kì diệu hay sao ? Vì cái thế giới kì diệu ấy mà ta hãy cảm nhận nó , trân trọng nó một cách thật chân thành.