The big city where I live and some other places have some traffic problems. One of the traffic problems is too much traffic jams, and so is the traffic accident. The road is too narrow and bumpy. Moreover, many streets in Hanoi are often flooded when heavy rains make it difficult to move, secondly, some people obey the traffic laws. So to go on a safe road, I think we should obey traffic rules and traffic signs. Furthermore, care is essential.
Dịch:
Thành phố lớn nơi tôi sống và một số nơi khác có một số vấn đề về giao thông. Một trong những vấn đề giao thông là kẹt xe quá nhiều, và tai nạn giao thông cũng vậy. Con đường quá hẹp và gập ghềnh. Hơn nữa, nhiều tuyến phố ở Hà Nội thường xuyên bị ngập khi mưa lớn gây khó khăn cho việc di chuyển, thứ hai là do một số người chấp hành luật giao thông. Vì vậy, để đi trên một con đường an toàn, tôi nghĩ chúng ta nên tuân thủ luật lệ giao thông và các biển báo giao thông. Hơn nữa, chăm sóc là điều cần thiết.