Đáp án: thanh hóa , ngày 9 tháng 12 năm 2019.
Bạn Amy thân mến,
Tớ là Nga, Hoàng Thúy Nga, hiện tại đang là học sinh của trường tiểu học X ở nước Việt Nam xa xôi. Tuần trước tớ có cùng gia đình sang Hàn Quốc chơi, và tớ đã có dịp gặp một người bạn tốt bụng là bạn, đã làm hướng dẫn viên giới thiệu cho gia đình tớ trong suốt chuyến đi. Bạn còn nói là “Khi nào về nhớ viết thư kể về đất nước Việt Nam cho tớ nhé”. Nay tớ viết rồi gửi cho bạn đây.
Đất nước Việt Nam chúng tớ là một đất nước đặc biệt với khí hậu đặc biệt chia làm hai miền rõ rệt, miền Bắc và miền Nam. Miền Bắc có 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, còn miền Nam thì có hai mùa là mùa khô và mùa mưa. Tớ hiện tại đang sống ở thủ đô Hà Nội, tức là ở miền Bắc và chia làm bốn mùa đó. Tớ rất thích mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy nộc, trăm hoa đua nở, mà mùa xuân cũng là mùa của năm mới, gia đình tụ họp hạnh phúc lắm. Nhưng mùa xuân là mùa thứ 2 tớ thích thôi, tớ thích mùa hè nhất, tuy nắng nóng những rất vui vẻ, tớ được đi du lịch ở khắp nơi và đi chơi với bạn bè, điểm hình như bã i biển Nha Trang, Sầm Sơn… Ngoài hai mùa ra còn mùa thu và mùa đông nữa. Mùa thu khí hậu se lạnh, nhưng bù lại thì có lá rơi rất đẹp. Mùa đông ở nước tớ thì không lạnh như nước bạn, cũng không có tuyết ở Hà Nội, nhưng mùa đông là mùa gắn kết tình yêu thương nhất.
Tớ còn muốn kể cho bạn nhiều lắm nhưng đến giờ tớ phải đi học rồi. Cho nên hẹn bạn ở bức thư sau nhé. Nhớ viết thư cho tớ nha Amy thân mến.
Lần sau gặp lại nha!
Nga,
Hoàng Thúy Nga.
BÀI VĂN VIẾT THƯ CHO BẠN NƯỚC NGOÀI SỐ 2
Hải Phòng ngày 30 tháng 2 năm 2017
Bạn Maria thân mến,
Chắc hẳn nhận được bức thư này, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên không biết mình là ai nhỉ? Mình biết đến Maria thông qua cuộc thi UPU vừa rồi. Mình vô cùng ấn tượng với bức thư của Maria. Cái cách cậu suy nghĩ và trình bày vấn đề thực sự rất thiết thực, rất người lớn, trưởng thành – điều mà mình chưa làm được. Chính vì vậy, dựa theo địa chỉ mình biết được thông qua bài báo, mình đã viết bức thư này gửi đến cậu.
Mình là một học sinh của đất nước Việt Nam nơi phương Đông xa xôi, cũng là một trong số những bạn tham gia thi viết thư UPU vừa qua. Mình tên là Hoa, Thanh Hoa. Maria này, vì sao cậu có thể viết được bức thư hay đến vậy? Cậu có thể chia sẻ cho mình biết tại sao không? Mình tò mò lắm đấy. Lớp mình ai cũng khen cậu vừa xinh lại còn giỏi nữa, ai cũng ngưỡng mộ cậu lắm. Maria chắc cũng chỉ cỡ tuổi mình thôi nhỉ?
Thôi, thư cũng đã dài, mình xin dừng bút tại đây. Lần tới cậu hồi âm, mình sẽ kể cho cậu nghe về đất nước Việt Nam của mình nhé! Mình mong là chúng ta sẽ trở thành bạn viết thư của nhau lâu dài.
Cô bạn từ Việt Nam,
Hoa,
Thanh Hoa.
Giải thích các bước giải: