“Con gà cụ tác lá chanh”. Gà là một loài vật quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt nhất là ở những vùng quê, làng quê Việt Nam. Và trong các loài vật gắn bó với người dân Việt Nam thì em thích nhất là con gá, đặc biệt là con gá mái. Nhà em cũng nuôi một chị gà mái và chị gà mái đó mới xinh đẹp và đáng yêu làm sao. Em rất thích chị gà mái đó.
Chị gà mái được bà em nuôi cách đây cũng vài năm. Khi được mua về làm gà giống thì chị ta khi ấy chỉ là một chú gà con bé bé, xinh xinh. Thân hình chị gà mái khi ấy chỉ to bằng một cái nắm tay của trẻ em mà thôi. Chân, mỏ mọi thứ đều rất nhỏ, hay thậm chí là tí hon. Bộ lông có màu vàng mượt đến óng á, nhưng vẫn còn hơi thưa. Nhưng khi chị ấy được bà và gia đình em chăm sóc cẩn thận thì giờ đây đã trở thành một cô gà mái trưởng thành, lanh lợi cùng với một bầy con thơ.
Chị gà mái mới xinh đẹp làm sao! Bộ lông chị óng mượt, lúc nào cũng gọn gàng. Cái đuôi nho nhỏ, không to bằng đuôi gà trống nhưng lại cong cong như chiếc cầu vồng, trông thật duyên dáng và quyến rũ. Đầu gà mái chỉ to bằng trái cau, đôi mắt be ti hí, chỉ bằng một phần nhỏ của hột nhãn nhưng đen nhánh. Cái mỏ nhọn, nhỏ nhắn. Nhưng cái mỏ nhỏ ấy lại dùng để chị gà mái mớm mồi cho đàn con đông của chị trong nhà. Đôi chân cao và cựa rất nhọn, dùng để bới đất tìm sâu, làm thức ăn cho lũ gà con. Chị gái mái rất thương và yêu lũ con nhỏ của mình. Mỗi khi có tên diều hâu lăm le định sà xuống bắt gà con là chị sẽ xù bộ lông lên để phản công lại tên diều hâu gian ác, bảo vệ lũ con thơ bé nhỏ của mình. Ngày nào cũng như ngày nào, chị cũng dẫn đàn con của mình vào vườn để kiếm mồi. Chị kêu một tiếng là đàn gà con tinh nghịch sẽ lập tức vây quanh chị để chị mớm mồi cho.
Chị gà mái là một thành viên không thể thiếu trong gia đình em. Em sẽ chăm sóc chị thật tốt. Em rất yêu chị gà mái.