My name is Van, I'm 12 years old and currently studying at HXH secoundary school. I live in Nghe An, the birthplace of Uncle Ho. In my family, there are 4 people: father, mother, brother and me. I have many friends thanks to their meekness and friendliness. And I'm also giddy, but I'm also very active in the work of the school, class, etc. My hobby is drawing, but I've never painted as well as everyone here. I am that kind of person, you make friends with me.
Dịch:
Tôi tên là Vân, tôi 12 tuổi và hiện tại đang học ở trường trung học cơ sở HXH. Tôi sống ở mảnh đất Nghệ An, nơi sinh ra của Bác Hồ. Trong gia đình tôi có 4 người: bố, mẹ, anh trai và tôi. Tôi có rất nhiều bạn nhờ tính hiền lành cùng với sự thân thiện. Và tôi cũng ham chơi nữa những tôi cũng rất năng nổ trong công vệc của trường, lớp,..Sở thích của tôi là vẽ những tôi vẫn chưa bao giờ vẽ đẹp như mọi người ở đây. Tôi là con người như vậy đó, bạn kết bạn với tôi nha
#Cho mk ctlhn nha