In - tơ - nét đã trở thành một thứ gì đó gần như không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng. Hiện tượng nhiều người còn đặt cả cuộc sống vào trong mạng xã hội hay chúng ta vẫn thường gọi là sống ảo không còn xa lạ gì với các bạn học sinh khi số nhiều người sống ảo lại chính là những người thuộc tầm tuổi học sinh, sinh viên. Sống ảo được định nghĩa đầy đủ là " sống một cuộc sống trong thế giới ảo và đặt cuộc sống đó lên hàng đầu ", chỉ một hiện trạng " mê muội" quá mức đối với mạng xã hội, " tiêu biểu " là lượng truy cập Facebook với 2,41 tỷ người ( gần $\frac{1}{3}$ dân số thế giới và được tính theo thông kê ). Không chỉ dừng lại ở Facebook, các trang mạng như Instagram, TikTok,...cũng thuộc nhóm này. Nó cho ta thấy con người không còn là chính mình nữa, cứ sống với cái nhân cách giả, không phân biệt được đâu là bạn đâu là thù. Rõ ràng, việc học sinh, sinh viên tiếp thu cái nhìn như thế sẽ gây ảnh hưởng đến học tập, từ đó kéo theo cả sự tiến bộ của đất nước xuống vực thẳm. Ví dụ đơn giản chính là tụi bạn tôi. Dù mới chỉ lớp...5 nhưng đứa nào đứa nấy cũng biết TikTok, Facebook, Messenger đến từng góc ngách trong khi tôi như người tối cổ chỉ biết công dụng chính rồi tạch. Nhưng cũng vì chỉ sống ảo nên thành tích học tập của tụi đó như nước chảy từ thác, cứ thế mà xuống. Biết bao nhiêu đứa bỏ lỡ thời cơ sát đất để rồi trách nhau vô cớ với lí do ngớ ngẩn : "Sao cậu không bảo tớ ?" Rồi lại thêm mấy đứa "tâm hồn chín tầng mây", trôi lơ trôi lửng chả biết cái gì, đến cả vụ nhân chia phân số còn quên. Hay những người bị tin giả lừa, cứ hoang mang rồi thành " tiền mất tật mang". Nhưng cũng chính từ hai ví dụ ấy, ta có thể "kết án" kẻ hai mặt kia. Biết rằng trao đổi thông tin là tốt, nhưng việc quá phụ thuộc vào mạng xã hội sẽ chẳng giúp được bao nhiêu, thậm chí còn bị tác dụng ngược. Bản thân tôi và cũng chính là người viết ra bài văn này sẽ kếu gọi mọi người và sẽ tự thúc đẩy bản thân sống trong thế giới này - thế giới thật.