1,
" Mải xem bác ấy nặn con gà trống, em quên mất Milu. Lát sau quay lại chẳng thấy nó đâu. Em vội vàng đi tìm khắp công viên và vẫn không thấy. Lòng em từ lo lắng chuyển sang thấp thỏm, lo âu sợ hãi suy nghĩ nhỡ không tìm được nó thì phải làm sao. Mãi sau, đang nhớn nhác gọi, em thấy nó trong cái vườn nhỏ, đang loay hoay tìm lối ra. Em mừng rỡ vô cùng, lòng như trút bỏ được một gánh nặng"
2,
Lần gần đây nhất mà em nhận được một tin vui đó là lúc mà em biết tin mình ở trong danh sách được nhận học bổng quỹ khuyến học của nhà trường. Vào hôm mà cô giáo đọc tên danh sách những bạn được nhận học bổng, em đã gần như nín thở lắng nghe ở phía dưới. Danh sách có 10 bạn lớp em, em hồi hộp và đợi mãi mà không đến lượt. Chỉ khi cô giáo đọc đến tên bạn thứ 10 thì thật sự vui mừng vô cùng khi đó là tên của em. Em thấy thực sự rất vui, niềm vui đến bất ngờ và em thấy nó cũng xứng đáng với quá trình học tập mà em đã cố gắng trong suốt thời gian dài. Em vui lắm, cô giáo chúc mừng em mà em vẫn không thể ngừng nở nụ cười tươi tự hào về chính mình. Em cười suốt con đường về nhà. Bố mẹ em cũng rất vui khiến cho niềm vui được nhân lên nhiều lần. Em sẽ luôn cố gắng học tập để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong việc học của chính mình để có thể khiến bản thân và bố mẹ tự hào.