C1.
- Một bộ phận thanh niên sống thu mình, hèn nhát, ích kỉ.
- Con người chỉ biết đến mình, lo vun vén cho bản thân mình, không quan tâm chia sẻ , giúp đỡ những người xung quanh.
- Không tham gia vào các hoạt động tập thể, không hi sinh vì lợi ích chung.
- Những con người vô cảm, lạnh lùng, làm việc như một cái máy, không hề quan tâm đến suy nghĩ của những người xung quanh.
⇒ Trong xã hội ngày nay, muốn xóa bỏ lối sống kiểu người trong bao thì chúng ta trước hết phải xây dựng cho mình lối sống lành mạnh, dám thử sức, dám đấu tranh, dám tiếp thu cái mới,gần gũi, giúp đỡ những kẻ sống hèn nhát. Đồng thời chúng ta cần lên án, bài trừ lối sống đó, hãy đừng thờ ơ, vô cảm, và thụ động, thu mình như người trong bao để rồi cuộc đời bị bóp nghẹt trong cái bao của chính mình.
C1.
* Sự thay đổi giọng điệu trong bài thơ
- 2 câu đầu trong bài thơ: giọng thơ có chút gì như cân nhắc, dè dặt (chừng có thể, chưa hẳn) nhưng vẫn là một sự khẳng định trong tình cảm của nhà thơ
- 2 câu 3-4:Mạch thơ đột ngột chuyển đổi (nhưng) ngăn lại dòng thác cảm xúc yêu thương đang dâng trào -> Từ đắm say sang suy tư sâu lắng
- 2 câu 5-6: Nhịp thơ nhanh hơn,dồn dập hơn:diễn tả cung bậc tâm trạng buồn nhưng cứ cuộn trào một tình yêu như ngọn lửa đang bùng cháy
- 2 câu 7-8: khẳng định tình yêu trân thành, đằm thắm.Điệp khúc "Tôi yêu em","Yêu" tuôn trào cảm xúc muốn bộc bạch cho hết sự chân thành đằm thắm trong tình yêu.
C2.
- Tình yêu chân thành,mãnh liệt,nhân hậu,vị tha.
- Một tình yêu đau khổ nhưng hết sức mãnh liệt.