d) Để nghị các bạn để hôm khác tập.
TRUYỆN ĐỌC VÀO TÙ VÌ NGƯỢC ĐÃI TRÈ EM
ba Thánh đi làm đồng về thấy vvn nhà bị mất 2 cây mía. Làn la dó xét, bà Thành no do luan (13 tuổi) và Lưu (14 tuổ) ở cùng xóm đến chất trộm. Sáng hôm sau, bà sai co ta duờng để thấy Lưu đi học ngang qua thì bắt lại. Riêng bà đich thân rà ngà ba làng đ don fuân. Thấy Tuấn đạp xe ngang qua, bà Thành chặn lại. Mặc dù Tuần nói không chae dom mia, nhưng bà Thành vẫn một tay giàng lấy ghi đồng xe đạp còn tay kia thì cám toc Tuần lôi đi Tuấn mếu máo xin bà Thành thả ra để kịp giờ tới lớp, nhưng bà Thành cứ nhất quyết lôi Tuấn về nhà. Sau khi Tuấn ngói lên ghế, bà Thành lấy một dây cao su dai trói quặt hai tay Tuấn ra phia sau Hai chân Tuấn thòng xuống được trôi chặt vào hai chân ghế Xong việc, bà Thành khoá của lại rối bỏ đ. Mọi người đến hòa giải, đề nghị bà Thành mở cửa ra để giải quyết vụ việc, nhưng baThành không chịu. Sau đó, dại diện chính quyềnxã yêu cầu bà Thành phải mocửa và CƠi trôi ngay cho cháu Tuấn, nhưng bà Thành vẫn cương quyết không thả, Vi vậy, Công an xã đã trình báo khẩn với Công an huyện và biến bàn phạm pháp bắt giam trẻ em đã được lập. Mãi tới lúc này Tuấn mới được Công an cho người vào cời trói. Tuy vậy, cố chân và cổ tay Tuấn đã bị bẩm tim do dây cao sucủa bà Thành xiết chặt. Tại phiên toà, bà Thành bị tuyên phạt 6 tháng tù giam. Quyết định của Toà án đã được đồng đảo nhân dàn hoan nghênh. Đây là bài học cho những kẻ ngược đãi trẻ em, xem thường pháp luật. Theo Hồ Quang- Tap chí Vi Trẻ thơ số 122 tháng 03-2001
• Bà Thành đã có hành vị như thế nào đối với Tuần và đã vi phạm quyên gi cúa trẻ em?
=>Bà Thành đã có hành vi:hành hung,đối xử tệ bạc với Tuấn mặc dù không có bằng chứng,lôi Tuấn về nhà bà và cuộc chói lại nhốt trong nhà
=>Bà đã chống đối không chịu làm việc với công an mà còn cương quyết không chịu mở cửa cho Tuấn và đã vi phạm: quyền bảo vệ trẻ em mình không chắc lắm nhưng mà mình học thấy như vậy ^^
• Bà Thành đã bị pháp luật xử lí như thế nào?
=>Bà Thành đã bị pháp luật xử phạt 6 năm tù để làm cho bà phải ăn năn hối lỗi với những việc mình đã làm
CHÚC BN HỌC TỐT!! NHA ^O^