Chúng ta hãy tự hỏi bản thân mk rằng: Vì sao phải "học, học nữa, học mãi" như câu nói của Lê-nin? Bởi kiến thức của chúng ta là một hạt cát còn điều ta chưa hiểu là sa mạc rộng lớn. để hiểu biết rộng hơn chúng ta cần phải học để tìm tòi kiến thức, thiếp thu những điều mới lạ, bổ ích cho bản thân. Mỗi lần học tập để nâng cao trình độ bản thân, ta sẽ cảm thấy kiến thức của mình thu được quá ít so với biển kiến thức mênh mông của nhân loại, vì thế con người cần tiếp tục học, học không ngừng, học ở mọi lúc mọi nơi,học ko màng lứa tuổi địa vị, học để hiểu biết hơn, học để chúng ta trở thành những người có ích cho hành tinh xanh này. tuổi chúng ta còn trẻ, chúng ta cần phải tranh thủ học tập thật tốt. Đừng bao giờ cho rằng học đã đủ mà hãy nhớ rằng cần học nhiều hơn nữa để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước bởi học sẽ không bao giờ thừa. Đừng bao giờ hỏi rằng mình đã được những gì mà hãy tự hỏi rằng mình đã học và đã làm gì cho đất nước này .
Nếu hay nhớ cho mk 5s và ctlhn nhé