Học vấn làm đẹp con người. Quả thực là như vậy. Học vấn được hiểu là kiến thức ta tiếp thu từ sách vở, từ trường học và cuộc sống. Nó là thứ vũ khí vô hình không giống như trang sức, quần áo bề ngoài mà ai ai cũng nhìn thấy. CHính học vấn làm con người nâng tầm mình lên. Giữa một người có kiến thức và một người không học hành, ta sẽ phần nào bắt gặp những hành xử, suy nghĩ khác nhau. Học vấn làm đẹp con người vì nó đem cho ta sự hòa nhập giữa thế giới rộng lớn, giúp ta có được những mối quan hệ tốt. Và ta cũng không thể phủ nhận, những người ham học, thích học đều mang trong mình những đức tính đẹp như kiên trì, chăm chỉ và có sự phấn đấu. Nét đẹp học vấn, nét đẹp tri thức có thể không mang đến cho ta một ngoại hình sáng láng, nhưng nó quả thực sẽ làm giàu, làm đẹp tâm hồn ta. Trong cuộc sống, chính tri thức là nền tảng vững chắc giúp ta thêm phần tự tin, và chắc chắn, nó là nét đẹp không bao giờ bị phai mờ hay lão hóa bởi thời gian.