Từ lớp em có thể nhìn ra cổng trường,và ở đó,có lẽ hình ảnh nổi bật nhất là hàng cây điệp vàng.Thân giống của cây nhỏ nhưng thân của hàng cây trước cổng trường em lại to bằng nắm tay,hơn rất nhiều lần so với cây giống thường.Lá cây có hình bầu dục hơi tròn,nhỏ tí và xếp thành chùm.Hoa điệp vàng cũng nhỏ,xếp thành chùm và cứ đến mùa ra hoa,hàng cây lại vàng rực trước cổng,mang lại mỹ quan mới cho trường.Hàng cây đó đã tồn tại rất lâu,từ khi em học lớp một,cây đã to thế rồi.Các thế hệ mai sau sẽ mãi gìn giữ hàng cây này.Em mong là vậy.Sau này,dù có đi đâu thì em vẫn sẽ khắc sâu hình ảnh hàng điệp vàng tỏa mát một khúc sân trường thân thương.