I, Dàn ý tham khảo
A. Mở bài
- Giới thiệu người em định tả: em trai của em.
B. Thân bài
1. Miêu tả ngoại hình, tính cách,...
- Tròn 11 tuổi
- Khuôn mặt hình trái xoan.
- Đôi mắt sáng rực như những ngôi sao.
- Đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng như đánh son vậy.
- Thân hình to cao, vạm vỡ
2. Tình cảm của mọi người trong gia đình dành cho em trai
- Bố mẹ rất chiều Vũ nhưng không vì thế mà em trở nên hư đốn, cậy được chiều chuộng nên bắt nạt chị.
- Tuy còn nhỏ tuổi nhưng em đã biết phụ giúp mẹ cha.
- Không những thể, em còn học rất giỏi. Trong suốt năm học vừa qua, em đã đạt được nhiều thành tích cao, là tấm gương tiêu biểu của trường. Do đó mà bạn bè trong lớp ai ai cũng ngưỡng mộ và đem lòng quý mến em.
C. Kết bài
- Tình cảm của em dành cho em trai
II, Bài văn tham khảo
Gia đình em có bốn người: bố, mẹ, em và em trai. Ai ai em cũng yêu quý nhưng có lẽ, người em yêu thương nhất là Vũ - em trai của em.
Năm nay, Vũ đã tròn 11 tuổi. Mới vừa qua, em đã hoàn thành bậc chương trình Tiểu học với một số điểm rất cao, bởi lẽ đó mà trong nhà, ai ai cũng vui mừng và phấn khởi. Vũ có khuôn mặt hình trái xoan. Điều đó đã khiến rất nhiều bạn gái học cùng lớp với em phải ghen tị. Em còn có đôi mắt sáng rực như những ngôi sao. Đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng như đánh son vậy. Vì là con trai nên Vũ sở hữu một ngoại hình hết sức to cao và săn chắc. Mới lớp 5 thôi nhưng em đã cao gần 1m50 - sắp sửa bằng chị gái. Do vậy mà em có đôi chút tự ti về chiều cao của mình. Hơn hết, thỉnh thoảng cậu em trai tinh nghịch ấy còn trêu em lùn. Bên cạnh đó, Vũ còn có làn da ngăm đen, trông mới khỏe khoắn làm sao! Những buổi chiều, Vũ thường đi ra sân chơi bóng đá nên làn da ấy ngày một đen đi, nhưng chính nó lại cuốn hút nhiều ánh nhìn của những người bạn khác giới. Bên cạnh đó, Vũ còn sở hữu cho mình một mái tóc đen láy và gọn gàng, phù hợp với lứa tuổi học sinh của em.
Trong gia đình, bố mẹ rất chiều Vũ nhưng không vì thế mà em trở nên hư đốn, cậy được chiều chuộng nên bắt nạt chị. Ngược lại, em rất chăm chỉ và tháo vát. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng em đã biết phụ giúp mẹ cha. Không những thể, em còn học rất giỏi. Trong suốt năm học vừa qua, em đã đạt được nhiều thành tích cao, là tấm gương tiêu biểu của trường. Do đó mà bạn bè trong lớp ai ai cũng ngưỡng mộ và đem lòng quý mến em. Có những lúc, hai chị em cãi vã nhau vì những lí do nào đó, tuy nhiên, chúng em nhanh chóng làm lành vì hai chị em đều hiểu không gì quý giá hơn tình cảm gia đình.
Thật vậy, em yêu quý người em trai của em lắm. Em mong sao Vũ sẽ ngày càng chăm ngoan, học giỏi để có thể báo đáp ơn dưỡng dục như trời bể của cha mẹ.