Câu 1:
Hai câu thơ "Sách cũ trăm lần xem chả chán/Thuộc lòng ngẫm nghĩ một mình" đã đem đến cho chúng ta một ý nghĩa, thông điệp vô cùng quý giá. Đó là sách cũ nhưng xem và đọc mãi sẽ chẳng bao giờ nhạt nhẽo, chán nản vì trong nó chứa biết bao nhiêu kiến thức vô giá. Chưa dừng lại ở đó, sau mỗi trang sách, hãy nghiền ngẫm, thuộc lòng một mình. Thực tế cuộc sống cho thấy có rất nhiều người nhận thấy được nội dung quý báu đó. Như các nhà hiền triết Nguyễn Trãi, Nguyễn Du,...các ông luôn đọc sách nhiều lần và suy nghĩ, thuộc lòng những câu nói hay trong sách. Từ đó áp dụng vào thực tiễn. Nhờ vậy mà những vần thơ các ông viết ra luôn hàm xúc, lắng đọng. Thật vậy, sách dù cũ hay mới nhưng đều chứa tri thức quý báu mà nhân loại đúc kết lại. Bên cạnh đó, sách còn là người bạn đồng hành và là chìa khóa để mở cánh cửa thành công. Hơn hết, sau khi đọc sách, phải có thao tác thuộc lòng, nghiền ngẫm, đánh giá. Có như vậy, bạn mới đạt nhiều thành tích cao và được mọi người ngưỡng mộ.
=> Phép liên kết: Phép nối "Bên cạnh đó, sách còn là người bạn đồng hành và là chìa khóa để mở cánh cửa thành công" (Từ nối "và")
Câu 2:
Lòng dũng cảm là kiên cường, gan dạ, bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Thế hệ trẻ ngày nay cũng sở hữu cho mình đức tính cao đẹp này. Nhờ cũng lòng dũng cảm, nhiều bạn trẻ đã nguyện hi sinh thân mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu như đã có rất nhiều bạn lên đường nhập ngũ hay tình nguyện tham gia vào công cuộc gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển Đông. Tuy nhiên, cạnh bên những bạn trẻ kiên cường vẫn những bạn rụt rè, sợ hãi, luôn khép mình vào vỏ ốc sên. Qua đây, mỗi chúng ta hãy không ngừng rèn luyện, phát huy ý chí dũng cảm, gan dạ. Có như vậy ta mới có thể vượt qua dông tố, chinh phục được nhiều thử thách.