Bài làm:
1 năm học lớp 6 là một năm học khá thú vị và tuyetj với!
Nhớ những ngày đầu tiên em rời khỏi mái trường Tiểu học Hàm liêm và bước vào trường Lê Lợi cảm giác thật bỡ ngỡ. Chúng em đi vào lớp với một cảm giác trầm luân vì k ai quen ai chỉ toàn là bạn lạ. Nhưng rồi sao đó, dần dần em cũng quen và chơi với các bạn thật nhiều. Cô giáo chủ nhiệm năm lớp 6 của em là cô (...) Cô rất nghêm khcs và luôn luôn k cho chúng em có 1 phút nào để nói chuyện với bạn bè. Các bạn ở dưới đó cũng khá khác biệt với các bạn ở trường trên quê của em. Tính cách của các bạn ấy hơi kì quặt và ành điệu. Học ở ngôi trường này mới chỉ năm học lớp 6 mà em đã thấy ấn tượng. Nào là có rất nhiều kỉ niệm thân yêu với các bạn cũng k kém ở trường em.
Trải qua năm học ở trường Lê lợi thật tuyệt.
Cũng sắp chuyển qua lớp bảy rồi nhưng em vẫn nhớ những kỉ niệm năm em học lớp 6.
Trưởng nhóm Olympia chân thành cảm ơn!
Mình mới học lớp 5 nên viết k hay lắm mong bạn thông cảm!
Chúc bạn học tốt!