Trường em là một ngôi trường có rất nhiều lễ họi được diễn ra như là ngày nhà giáo Việt Nam, lễ bế giảng, lễ khai giảng,... tất cả đều có nhưng ngày ý nghĩa nhất với em, các bạn học sinh chính là ngày quốc tế thiếu nhi mà trường em tổ chức
Lúc đó cả sân trường đang được mọi người làm việc chăm chỉ, nhưng chỉ ngoại trừ các bạn học sinh, vì hôm đó chính là ngày của các bạn. Các thầy cô bê những chậu cây xanh tươi và bê khán đài lên trên kì đài của trường, các bác lao công của trường thì sắp ghế cho các bạn học sinh ngồi, những hàng cây hiểu được nỗi vất vả của họ nên đã không rơi một chiếc lá nào, chúng làm thế để mọi người không phải khổ công quét lá. Lúc này chỉ mới sáu giờ sáng thôi và trời vẫn còn hơi tối chút nhưng các thầy cô đã đến đông đủ để làm việc, những học sinh chỉ mới hai, ba bạn đến lớp. Những thầy cô chủ nhiểm của các lớp đều đã bật điện sáng hết lên, họ nắn nót từng chữ cái và đều ghi với hàng chữ: " CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI ", các thầy cô còn trang trí xung quanh hàng chữ với những đồ dùng như: hình dán, phấn màu, giấy thủ công, kéo để làm cho hàng chữ trên bảng nổi bật hơn, nhưng mỗi lớp đều sẽ có một kiểu trang trí, nét nhữ đẹp khác nhau. Khi đã xong xuôi mọi việc, các thầy cô đều sẽ lên văn phòng để lấy bánh kẹo cho các bạn học sinh. Khi trời đã sáng hẳn, tầm bảy giờ rưỡi, các bạn học sinh đã đến đông đủ để tập trung. Lời nói của cô hiệu trưởng vang lên chúc mừng các bạn học sinh, sau đó cô cho chúng em xem một cuộc biểu diễn của các vũ công nhảy múa, có cả những bài hát được các ca sĩ giỏi của huyện hát nữa. Buổi sinh hoạt cũng kết thúc, mấy chú chim trên cành cây cũng bay đi khi hết tiết mục. Chúng em vào lớp với lời chúc của cô giáo chủ nhiểm và cô bắt đầu cho lớp liên hoan, cô phát bánh kẹo cho cả lớp và lấy nước ngọt cho các bạn. Chúng em có một buổi liên hoan lớn chỉ dành riêng cho học sinh, chúng em thực sự rất vui vào hôm đó.
Em rất yêu quý ngày quốc tế thiếu nhi mà trường em tổ chức, em và các bạn có một lê hội chỉ cho riêng mình nên em cảm ơn ngôi trường rất nhiều vì nhờ nó mà em và các bạn có một ngày thật ý nghĩa.