Đáp án:
Ở trường em , có một môn học mà tất cả các bạn học sinh đều ưa thích , không ai là không say mê , đó chính là môn Mĩ thuật. Bởi vì thế , trường chúng em đã xây dựng một phòng Mĩ thuật. Các bạn ấy luôn có sự sáng tạo , sự yêu thích trong khi vẽ
Phòng được xây dựng bằng gỗ , bao phủ lớp gỗ đó là một miếng dán xốp và phủ nhung , lớp tường được xưng màu hồng trông rất nữ tính.Dài cỡ $10 m^2$ , mỗi lần học có thể đủ cho một lớp học đông học sinh. Trên tường có trang trí một vài chú Doraemon , cô Hello Kitty , Naruto , Maruko trông rất ngộ nghĩnh , giàu tính chất tuổi thơ và xây dựng một khung cảnh như phim hoạt hình.Tuy vậy , có đôi lúc , các bạn học sinh vẽ tranh lại ngộ nghĩnh quẹt lên tường vài vết màu , trông rất nhem nhuốt , dơ bẩn như cô bé Lọ Lem trong phim hoạt hình Disney , nhưng không vì thế mà các thầy , cô đã cố gắng lau chùi sạch sẽ để cho tường được sạch sẽ , bóng loáng y như mới được xây dựng.
Trong đó , các thiết bị được trang bị một cách đầy đủ. Nào là cái giá để kê đồ vẽ tranh , dụng cụ vẽ tranh , cọ , các loại màu ,,..... trông rất đầy đủ , không còn thiếu sót một dụng cụ nào hết. Nó tạo cho chúng em bộc lộ hết mức khả năng về mặt tình cảm , sự sáng tạo trong cách vẽ tranh cũng như là khả năng tư duy của chúng em. Trước khi vẽ tranh , cô giáo bộ môn Mỹ thuật đã giảng hết mức cho chúng em về cách vẽ tranh tĩnh vật , cách tô màu , cách vẽ chì , cách làm cân đối bố cục và em đã nghe cô dạy một cách chăm chú , kỹ lưỡng. Nhờ vậy mà năng khiếu của em cũng được phát huy dần. Em thương yêu cô lắm , mong rằng , cô sẽ đồng hành cùng chúng em khi chúng em phải rời xa mái trường thân yêu và đầy bao kỉ niệm thương nhớ này!
Trên bàn của giáo viên và trên cửa sổ có trang trí một vài chậu xương rồng , trông rất ngộ nghĩnh. Chúng đã cho ra những chiếc nụ bé tí trông rất xinh xinh. Nhờ vậy , mà không khí trong phòng cũng được mát mẻ . Nếu chẳng có chậu xương rồng , thì ắt không có được cái mát mẻ như vậy đâu.
Trong đây , phòng trưng bày được đặt ở cuối góc phòng Mỹ thuật . Khi chúng em xem những bức tranh mà các chú họa sĩ đã vẽ treo trong khung , lồng kính , các anh , chị đời trước đã vẽ tranh trông rất đẹp. Em cũng đôi khi lấy ra xem và tham khảo khi gặp bài vẽ quá khó. Những bài tranh này cũng đã tạo nên vẻ hoành tráng , nguy nga , diễm lệ cho cả căn phòng
Em cảm thấy rằng , phòng Mĩ thuật của chúng em cực kỳ xinh , xinh hơn và lung linh , có thẩm mỹ hơn so với bao căn phòng khác ở trường. Em sẽ cố gắng giữ gìn và để căn phòng đẹp hơn , như vẻ đẹp của căn phòng ngày hôm nay! Đấy cũng chính là một khoảnh khắc cực kỳ đáng nhớ trong cuộc đời của em.