Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.
Đúng như vậy mẹ là người luôn ở bên chúng ta. Mẹ là người mang nặng đẻ đau và nuôi dưỡng con cái đến trưởng thành. Sau này lớn lên em vẫn là mẹ của con. Khi Đi hết quãng đời này lòng mẹ vẫn luôn ở bên chúng ta.
Mẹ em tên là.............Năm nay mẹ........ tuổi. Dáng người mẹ nho nhắn. Khuôn mặt mẹ hình trái tim xoan. Lần da mẹ trắng hồng. Mẹ có mái tóc dài ngang vai,đen óng ả.Đôi một mẹ sáng long lanh, tròn như hai hạt nhan. Hai cái mà hồng hào.Đôi môi luôn nở nụ cười,khi mẹ chơi trông rất duyên. Mẹ e lúc nào cũng ăn mặc gian di. Tính tình mẹ hiền lành và tốt bụng,mẹ luôn giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn. Mẹ bận trăm công nghìn việc nhưng mẹ vẫn sắp xếp thời gian để về là cơm nước cho gia đình. Mẹ phải thức dậy rất sớm để nấu cho e ăn. Ăn xong mẹ tất bật chở chúng e Đi hoc rồi mẹ quay lại cơ quan để làm việc. Bàn tây mẹ rất khéo léo, đôi lúc mẹ còn nấu những món ăn ngôn cho gia đình e ăn nữa. Mẹ luôn hướng dẫn e hok. Khi có bài khó mẹ tận tình để giang cho e hiểu bài. Khi e bị điểm kém mẹ lại an ủi và động viên e.Mẹ luôn quan tâm và chăm sóc cho e. Có hôm e bị ốm mẹ thức trắng đêm để lo cho e, mẹ còn phai xin nghỉ để ở nha với e.
Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất.Mặc dù 1 năm mẹ lại già Đi 1 tuổi nhưng trong lòng e mẹ vẫn là người phụ nữa đẹp nhất.Em sẽ cố gắng lớn thật nhanh làm được nhiều việc hơn cho mẹ đơcmx vất vả. Em rất yếu quá mẹ em.