Em hoàn toàn đồng ý với lời nói của bà mẹ chồng Vũ Nương trước lúc lâm chung. Lời nói của bà mẹ Vũ Nương giống như một lời khẳng định như đinh đóng cột về phẩm chất đức hạnh của nàng. Nàng đến với Trương Sơn là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Tuy nhiên, nàng đối xử với mẹ chồng của mình chu đáo như đối với mẹ ruột. Lời nói của bà mẹ trước lúc lâm chung như khẳng định rằng, phẩm chất đức hạnh như nàng chắc chắn sẽ được trời thương và ban cho cuộc sống êm ấm, hạnh phúc. Tức là ý của bà mẹ khẳng định rằng ông trời chắc chắn sẽ không phụ tấm lòng thơm thảo của nàng mà ban cho hạnh phúc. Tuy nhiên, số phận của nàng Vũ Nương lại đi đến đường cùng bị nghi oan là thất tiết và phải tự vẫn ở bến Hoàng Giang. Người đọc càng cảm thấy đau xót hơn khi người phụ nữ đức hạnh, trinh bạch gìn lòng như nàng cuối cùng lại không được hưởng hạnh phúc như người mẹ đã nói. Tóm lại, câu nói của người mẹ khẳng định tấm lòng thơm thảo của Vũ Nương cũng như khiến người đọc càng thêm đau xót vì số phận của Vũ Nương.