Câu 1:
- Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm.
Câu 2:
- Lối sống vội mà tác giả đề cập đến trong đoạn trích là lối sống vội vàng, nhanh chóng.
Câu 3:
- Hai câu thơ trên đã đem đến cho chúng ta một nội dung vô cùng ý nghĩa: Đó là sự qua đi nhanh chóng của thời gian. Sự qua đi nhanh chóng ấy khiến ta còn chưa kịp quan sát hoa hồng nở.
+ Thật vậy, điều đó là hoàn toàn đúng.
+ Cuộc sống này luôn diễn ra với một nhịp điệu rất nhanh.
+ Chính bởi nhịp điệu ấy mà thời gian cũng qua đi vội vã, đúng như quy luật của nó.
+ Bởi vậy mà con người phải sống vội, sống hưởng thụ nhanh chóng, sống với cái nhìn vội vàng... để bắt kịp, chạy đua với thời gian.
Câu 4:
- Theo tôi, cuộc sống bây giờ của chúng ta không phải ai cũng sống "vội".
- Bởi lẽ:
+ Thực tế đã cho thấy, có nhiều người sống bình thản, chậm rãi.
+ Bởi họ muốn chiêm ngưỡng, tận hưởng cuộc sống một cách nhẹ nhàng, chậm rãi mà khoan thai.
+ Hơn hết, họ không muốn mình bị gò bó vào nhịp sống vội vàng, hấp tấp khiến ta vô tình quên đi những giá trị tốt đẹp đang diễn ra và ẩn chứa xung quanh mình.
+ Tuy nhiên, có những lúc ta phải sống "vội" để không nuối tiếc, để bắt kịp với nhịp sống nếu không ta sẽ bị bỏ lại rất xa.