1 ) Phân tích tác dụng của phép tu từ trong câu ca dao sau :
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra .
=> Nội dung khái quát : nói về công lao vô cùng to lớn của cha mẹ
=> Tác giả : Nhân dân
=> Hai câu thơ trên đã sử dụng BPNT so sánh ( ví công cha : Núi Thái Sơn , nghĩa mẹ : Nước trong nguồn chảy ra )
=> Kiểu so sánh : Ngang bằng
=> Tác giả đã ví công lao của cha như núi Thái Sơn , ví nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra đã cho thấy được công lao trời bể của cha mẹ , dù có như thế nào cũng không thể đếm xuể được , núi Thái Sơn là một ngọn núi vô cùng cao lớn , nước trong nguồn chảy ra thì không bao giờ có thể vơi cạn cũng như công cha , nghĩa mẹ
=> Hai câu thơ trên đã cho thấy được sự yêu quý , kính trọng cha mẹ của tác giả
=> Hai câu thơ trên tuy đơn giản những lại vô cùng to lớn , nó nhắc nhở đến người đọc phải biết yêu thương , kính trọng cha mẹ , làm đúng bổn phận của người con để không phụ lòng cha mẹ
=> Bằng phép so sánh vô cùng sinh động , hấp dẫn đã cho thấy được cách sử dụng từ ngữ vô cùng giàu sức gợi hình , gợi cảm của tác giả , đồng thời cũng nhắc nhở về phận làm con của chúng ta .
2 ) Phân tích hiệu quả của phép tu từ được sử dụng trong đoạn thơ sau :
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
=> Nội dung khái quát : nói về những kỉ niệm , sự gắn bó của con người đối với quê hương
=> Tác giả : Đỗ Trung Quân
=> Khổ thơ trên đã sử dụng BPNT : so sánh ( ví quê hương : chùm khế ngọt , ví quê hương : con diều biếc )
=> Kiểu so sánh : ngang bằng
=> Tác giả đã ví hình ảnh quê hương với những sự vật rất đỗi quen thuộc như chùm khế ngọt , con diều biếc . Hai sự vật đó hiện lên vô cùng sinh động và hấp dẫn , hình ảnh quê hương như chính những chùm khế ngọt mà hằng ngày ta hay trèo hái , hình ảnh quê hương cũng như chính những con diều biếc mà mỗi chiều , ta cùng lũ bạn ra đồng để thả . Những kỉ niệm vô cùng tươi đẹp biết bao , đó là những điều khó phai trong tâm trí của tác giả
=> Khổ thơ trên đã cho thấy được , chùm khế ngọt , cánh diều biếc là những kỉ niệm tuổi thơ tươi đẹp nhất của tác giả , nó đã in sâu vào trong tâm trí của Đỗ Trung Quân , đồng thời cũng cho thấy được tình yêu quê hương da diết của tác giả .
=> Đỗ Trung Quân đã tái hiện lại được những kỉ niệm tuổi thơ hồn nhiên , tươi đẹp của ông . Nó tác động vô cùng lớn đến người đọc , khiến ta nhớ lại những chùm khế ngọt ta hay ăn , hình ảnh cánh diều nhấp nhô trên đồng ,..
=> Bằng hình ảnh so sánh vô cùng sinh động , những từ ngữ giàu sức gợi hình ,gợi cảm , ta càng cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của tuổi thơ , vô cùng khó phai và khiến ta nhớ mãi .
CHÚC BẠN HỌC TỐT
NO COPY !!!
* Mình đã làm theo bốn bước mà bạn yêu cầu rồi nhé !!!
@ heo