-Rồng-
Bài làm
"Thời gian quý báu hơn vàng,hon bạc " quả thật không sai.Thời gian trôi đi mãi sẽ không quay trở lại,con người dù có bỏ ra vô vàn châu báu quý giá giá đến nhường nào thì thời gian vẫn mãi mãi không quay về,khi mà lỡ một việc nào đó trong khóa khứ thì vĩnh viễn bỏ mất nó.Bởi vậy cũng rất quý giá trong cuộc sống của chính chúng ta.Mỗi khoảng khắc chúng ta sống ,trưởng thành đều gắn với dòng thời gian trôi mãi.Thời gian cũng có cái lợi của nó,theo dòng thời gian,ta sẽ quên đi hết những cái cảm giác khó chịu,bực bội,thời gian như một cái cân cân bằng tốt xấu trong mỗi con người chúng ta.Không chỉ vậy,thời gian là một thứ thuốc vo cùng vĩ đại của xã hội,cho dù ta có lm gì đi chăng nx thì mọi người cũng sẽ lãng quên ta,nhưng với những sự kiên trì,kiên nhẫn,dũng cảm ,...tỏa sáng trong lịch sử nhân loại thì cho dù nhiều năm trôi qua thì họ vẫn mãi có ấn tượng với con người ở hiện đại.Một ngày có 24h,đừng có nghĩ rằng thời gian có dư thừa với cuộc sống,mà chỉ ung dung ngồi trên ghế,mà hãy làm những việc mà giúp ích cho đời lạc quan,vĩ đại,sáng ngời hơn không khi ta sang bên kia thế giới hối hận cũng không kịp nữa rồi.
#No_copy
xin ctrlhn nếu hay :D