Bài ca dao 1: Lời chàng trai tán tỉnh cô gái. Cô gái e thẹn không nói gì, rất thùy mị và đáng yêu.
- Miêu tả hương thơm của hoa từ đó gợi lên phẩm chất thanh cao, từ cốt cách đến vẻ đẹp bên ngoài của người trồng hoa ( Người trồng cũng thơm )
- Là lời tán tỉnh 1 cách kín đáo, tế nhị của chàng trai với cô gái.
Bài ca dao 2:
- Cô gái đã nói dối chàng trai và chàng trai đã phát hiện ra lời nói dối đó (thấy con mình bò )
- Cô gái có con có thể là do lầm lỡ trong quá khứ.
- Câu 3 miêu tả hình ảnh đứa bé không được chăm sóc – hình ảnh đứa con hoang bị bỏ rơi.
- Câu 4 : “ Ta đi gánh nước tắm cho con mình”. Hành động đẹp và cao thượng của chàng trai. Khi phát hiện ra sự thật từ lời nói dối của cô gái, chàng trai đã không bỏ đi hay phản ứng gay gắt, trái lại còn thể hiện sự quan tâm với đứa con tội nghiệp của người yêu.
- Chàng trai có tình yêu sâu nặng với “mình”, thông cảm và thấu hiểu cho sai lầm trong quá khứ của “mình”. Cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh đứa bé nhưng đã là minh chứng sâu sắc cho tình yêu của chàng trai với cô gái.
Đây là ý kiến chủ quan của cá nhân mình về mặt nội dung. Kèm theo những đặc sắc nghệ thuật của ca dao, bạn có thể dựa vào những ý chính này để viết thành 1 bài phân tích hoàn chỉnh.
Hà Vân