Bước vào năm học mới , trong lòng học sinh luôn rạo rực , đón chào một năm học mới thật " mới " , thật thú vị và ý nghĩa . Đối với em , điều em mong muốn nhất là được sự yêu mến của tất cả mọi người . Sự yêu mến của mọi người sẽ gây dựng một lâu đài tươi đẹp thưở học trò của em . Và mục đích thì đi học cũng là mong muốn sẽ gặt hái được những kiến thức vữn vàng , bổ ích nữa . Có một kiến thức tốt , em sẽ góp phần làm cho đất nước ngày một giàu đẹp và sẽ sánh vai với các cường quốc năm châu như điều Bác hằng mong ước . Mẹ em vẫn thường nói đi học không quan trọng về thành tích nhưng em nghĩ thành tích cũng rất quan trọng đấy nhỉ ? Vì có thành tích ta mới có động lực để vươn lên trong học tập . Từ đó em mong muốn sẽ có nhiều thành tích mới trong năm học này . Và đối với trường lớp , em cũng mong sẽ có thêm nhiều hoạt động ngoại khóa, vui chơi cho học sinh . Vì những hoạt động đó thực có ích , nó sẽ làm phấn chấn tinh thần học sinh sau mỗi giờ học căn thẳng . Ngoài ra , nếu có những chuyến tham quan thì quả là tuyệt vời , những chuyến tham quan ấy giúp em rất nhiều trong việc ghi nhớ kiến thức , bài học mà thầy cô giảng dạy.