Biểu cảm bạn :3
Tham khảo nhé :3
Trong 4 năm học còn ngồi trên ghế nhà trường thì ngoài thầy cô là những người quan trọng dìu dắt chúng ta đến cập đến bến bờ tri thức thì bạn bè cũng là một trong số những người quan trọng giúp những năm tháng hồn nhiên đó của chúng ta thêm màu sắc, thêm tươi vui. Và em cũng vậy, em có rất nhiều bạn tuy nhiên người bạn mà em thân nhất, quý nhất đó là Dương. Dương là một người có ngoại hình bình thường nhưng em đặc biệt ấn tượng với nụ cười của bạn. Mỗi lúc bạn cười, em lại thấy vô cùng vui, yêu đời. Dương là một người siêng năng, chăm chỉ học tập, học giỏi. Vì vậy mà em đôi lúc không khỏi ghen tị hay ngưỡng mộ cậu ấy. Và Dương cũng hay tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của trường. Cậu tham gia rất nhiệt tình, cậu cũng hay rủ em cùng tham gia. Cũng bởi thế từ một người ít nói, trầm tính em trở nên vui tính, lạc quan hon hản. Những lúc cùng Dương tham gia các ngoại khóa như vậy, cùng cậu chơi các trò chơi thú vị, học nhiều thứ bổ ích em lại cảm thấy quý mến cậu hơn, trân trọng tình bạn giữa Dương và em hơn. Dương đối với em là một người vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng. Những lúc đến trường mà không gặp cậu ấy là em cảm thấy trống vắng, buồn phiền. Em rất yêu mến Dương! Em biết ơn cậu vì đã giúp em có cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống. Em mong tình bạn của chúng em mãi mãi bền vững.