Viết đoạn văn có ít nhất 5 từ vựng cùng trừơng từ vựng trạng thái tâm lí. Trình bày cảm nhận của em về tình mẫu tử qua tác phẩm Trong lòng mẹ.
=> Chào bạn nha ~~ Bạn tham khảo bài làm của mình nhé , Văn mình dở lém , thông cảm nghen ^_^ :
Từ lâu , tình mẫu tử luôn là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng và quý giá , dù cho như thế nào , tình mẫu tử vẫn luôn sống mãi với thời gian , không có điều gì có thể làm thay đổi được thứ tình cảm ấy . Văn bản Trong Lòng Mẹ của tác giả Nguyên Hồng đã thể hiện được điều đó . Cậu bé Hồng sinh ra trong một gia đình không có sự yêu thương , hạnh phúc mà chỉ toàn sự bất hạnh , khi bố cậu mất , Hồng phải ở với gia đình họ hàng , tuy giàu có nhưng lại vô cùng tàn nhẫn , ghẻ lạnh với Hồng . Do gia đình quá nghèo khổ , nên mẹ cậu phải đi làm ăn xa , để kiếm tiền nuôi hai anh em Hồng và Quế . Mở đầu tác phẩm , Nguyên Hồng đã khái quát được sự độc ác , tàn nhẫn đến tột cùng của người cô , lời nói tưởng chừng mật ngọt nhưng lại chứa đầy những rắc tâm tanh bẩn . Khi nói đến mẹ của Hồng , ta sẽ nghĩ ngay đến nỗi đau của cậu nhưng người cô lại chỉ càng gieo rắc thêm đau khổ vào tâm hồn của một đứa trẻ mười hai tuổi . Những lời nói đó càng làm cho Hồng thêm đau khổ , buồn tủi , tủi nhục , Hồng khóc nhưng không cất thành tiếng , đó chính là tột độ của cảm xúc , cậu thương mẹ , cậu nghĩ : giá như những hủ tục đó là một thứ gì đó có thể nhai , nghiến thì cậu sẽ nghiền nát , nhai chúng cho đến khi không còn gì thì thôi . Điều đó đã chứng minh được tình yêu thương mà Hồng dành cho mẹ , dù cho người cô có nói gì đi chăng nữa , cậu vẫn luôn đặt niềm tin , tin tưởng vào mẹ của mình . Không điều gì có thể làm cậu ngừng thương mẹ . Ngày mẹ trở về , cảm xúc trong bé Hồng vỡ òa , cậu vui sướng tột độ , cậu hạnh phúc , muốn được ở bên mẹ , trong lòng mẹ , Hồng đã thực sự cảm nhận được tình yêu thương đó . Đúng là tình mẫu tử thật cao đẹp , thiêng liêng biết bao , cũng giống như hoàn cảnh bất hạnh của hai mẹ con Hồng trong văn bản , dù bị chia cách , chia lìa nhưng cuối cùng Hồng vẫn gặp mẹ , vẫn luôn yêu thương và tin tưởng mẹ của mình .
=> 5 từ vựng cùng trường từ vựng trạng thái tâm lý : độc ác , tàn nhẫn , đau khổ , buồn tủi , tủi nhục
CHÚC BẠN HỌC TỐT
NO COPY !!
@ Heo
* Ai báo cáo cho em xin cái link mạng ạ , em cảm ơn !