Everyone who is born in this world has a mother, because it is her mother who gives us life. Me too, my mother is the most wonderful person for me, she allowed me to be born, grow up and live in the loving embrace of her family. My mother is over 35 years old this year, her job is a pharmacist, or delivery unit for stores. Because of being a bookkeeper, she looks very poor, dark skin and wrinkles appear. I hope I can help her so that she can rest more.
Dịch:
Ai được sinh ra trên đời này đều có mẹ, vì mẹ chính là người cho ta cuộc sống. Em cũng vậy, mẹ chính là người tuyệt vời nhất đối với em, mẹ đã cho em được sinh ra, được lớn lên và được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình. Mẹ em năm nay đã ngoài 35 tuổi, công việc của mẹ là dược viên, hay đơn vị giao hàng cho các cửa hàng. Vì hay thức làm sổ sách nên trông kiểu dáng rất kém, nước da sạm đi và xuất hiện các nếp nhăn. Em mong sao có thể giúp đỡ mẹ để mẹ được nghỉ nhiều hơn.
Xin hay nhất cho nhóm ạ!