Chiến tranh - thứ gieo rắc biết bao nhiêu niềm đau, gieo rắc sự sợ hãi cho loài người, mang đến nỗi đau cho biết bao nhiêu con người vô tội, phá hủy tài sản, cơ sở vật chất. VN ta đã tững trải qua biết bao nhiêu cuoocjchieens tranh, từ khi sơ khai phương bắc luôn hăm he xăm lược, Tới đế quốc mỹ thực daan Pháp. Nên người Việt Nam luôn hiểu rõ hậu quả của chiến tranh. Những cuộc chiến ấy thật là vô nghĩa, chỉ để dành lãnh thổ, dù thắng hay thua cũng phải chịu tổn thất nặng nề. Biết bao anh hùng chiến sĩ hi sinh, biết bao người vợ mất chồng, mất gia đình, biết bao người mẹ mất con. Thật buồn làm sao. Hơn nữa nó còn làm cho thiên nhiên gào khóc, đất đai bị nhiễm chất phóng xạ, cây cối bị thiêu rụi, nhà cửa đổ nát. Hãy sớm ngăn chạn những cuộc chiến vô nghĩa ấy lại.