1, Trong đoạn văn trên, tác giả đã miêu tả chân thực và sinh động sự sung sướng, hạnh phúc tột cùng của bé Hồng khi được gặp lại mẹ sau bao xúc cảm trào dâng, nào là tủi cực, nào là xót xa. Cậu được tận hưởng hơi ấm và tình yêu thương từ mẹ mà bấy lâu nay thiếu thốn. Những hạnh phúc ấy giờ đây sưởi ấm trái tim nơi cậu, làm cậu nhanh chóng quên đi những đau khổ mà người cô đem lại. Từ đó, ta thấy được sự sung sướng, hạnh phúc khi được gặp lại mẹ của cậu cũng như sự khao khát tình yêu thương của cậu, đó là một tâm hồn ngập tràn sự rung cảm và xúc động
2,
Trường từ vựng về mẹ: lòng, bầu sữa nóng, bàn tay người mẹ, êm dịu