" Đên nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời"
Qua hai câu thơ trên, ta thấy tình mẫu tử là một thứ tình cảm rất thiêng liêng và đặc biệt. Trong cuộc đời này, dù đi tới chân trời góc bể, mẹ vẫn là người quan tâm chúng ta nhiều nhất. Tình cảm của mẹ bao la rộng lớn không có gì sánh được. Mẹ với tôi là tất cả, mẹ là bờ vai rộng lớn che chở cho tôi mỗi khi tôi buồn. Đôi khi, mẹ như một người bạn tri kỉ để tôi chia sẻ tâm trạng lúc buồn, lúc vui. Mỗi một đứa trẻ được sinh ra, người phải chịu đau đớn đó là mẹ, người phải gánh vác các công việc nhà nặng nhoc cũng là mẹ. Sở dĩ, chúng ta có được như ngày hôm nay một phần công lao to lớn của mẹ dạy dỗ nên. Đôi khi, câu nói " Con yêu mẹ" cũng chẳng chứng minh được điều gì. Và để chứng minh cho câu nói đó đúng, việc chúng ta cần làm nhất là những hành động, cử chỉ để nói lên sự hiếu thảo của bản thân mình. Vì vậy, những ai còn có mẹ thì hãy biết trân trọng, đừng để sau này đã quá muộn mới nhận thức được việc đó.