Đợt lũ miền Trung vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 13 anh chiến sĩ dũng cảm ở Rào Trăng 3 . Đó là tinh thần vì nước vì dân . Tinh thần này làm sáng ngời phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ . Trước sự hy sinh cao đẹp đó , chúng ta cần bày tỏ sự biết ơn và niềm tự hào với các anh . Cùng nhau chung tay góp sức ủng hộ và giúp đỡ dồng bào miền Trung bằng những hành động thiết thực như : quyên góp tiền , lương thực , nhu yếu phẩm ..Sự hy sinh của các anh nhắc nhở chúng ta phải biết yêu thương những người xung quanh .Đồng thời phê phán 1 số thành phần vô cảm , thờ ơ trước khó khăn của người khác . Tóm lại , phải tương thân tương ái. Đó là truyền thống tốt đẹo của nhân dân ta.
( Từ trái nghĩa chị gạch chân nhé )