Bài làm
a, PTBĐ : Tự sự + biểu cảm + miêu tả
b, Từ Hán Việt : cam đảm
c, Theo em "thế giới kì diệu" trong đoạn trích được hiểu là :
- Thế giới của những tình cảm đẹp đẽ ( tình thầy trò, tình bạn, ... )
- Thế giới của biết bao tri thức của nhân loại
- Thế giới của những ước mơ, hoài bão tốt đẹp
d, Tình yêu thương, sự quan tâm lo lắng cho con trước ngày khai trường đầu tiên của con. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con, mong con có một ngày đầu đến trường thật ý nghĩa. Qua đó, nói lên vai trò to lớn của nền giáo dục, của nhà trường.
e, Tình mẫu tử là một tình cảm vô cùng thiêng liêng. Tình mẫu tử mẹ dành cho con đã âm thầm đi theo ta suốt những hành trình của cuộc đời. Trên mọi nẻo đường gian khổ nó là sức mạnh giúp ta đứng dậy khi thất bại, là bờ vai cho ta dựa vào mỗi khi gục ngã. Đó là một thứ tình cảm không thể đong đếm hay nói hết bằng lời được. Dù thiêng liêng như vậy, nhưng mỗi người đều có. Vậy đó, tình mẫu tử bình dị như vậy đấy nhưng đó mãi là tình cảm to lớn, cao đẹp nhất !