1,-văn bản trên kể theo ngôi thứ nhất"tôi"
=>khiến cho những suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật được bộc lộ rõ nét hơn. Từ đó khiến cho độc giả hiểu thêm về nội tâm của nhân vật
2-tự sự,biểu cảm
3-so sánh
=>làm cho câu văn trở nên sinh động,tăng sức gợi hình gợi cảm cho câu văn
+nhấn mạnh,bộc lộ rõ nét hơn về tình yêu mãnh liệt sâu sắc của bé Hồng dành cho người mẹ yêu dấu của mình.
+thể hiện thái độ xót xa,thấu hiểu của tác giả với nỗi niềm yêu thương mẹ lớn lao của bé hồng.
-đoạn trích trên của tác giả(...) đã cho ta những suy nghĩ thấm thía về tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp. 4Tình mẫu tử là tình cảm lớn lao, là tình yêu mà người mẹ dành cho con cũng như của con dành cho me. Mẹ là đấng sinh thành vĩ đại,mẹ nuôi lớn ta bằng tất cả tình yêu thương chân thành tha thiết từ thẳm sâu trong trái tim mẹ,cho ta no bữa bằng những dòng sữa ngọt lành,cho ta yên giấc bằng những lời hát ru ngọt ngào thiết tha. Với mỗi con người, mẹ luôn là bến đỗ bình yên ,là nơi cho ta nương tựa mỗi khi vấp ngã trên đg đời. "Công cha như núi thái sơn/nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" Công lao sinh thành dưỡng dục ấy là vô giá,không có gì đánh đánh đổi. Hiểu đc điều đó,chúng ta phải luôn trân trọng,biết ơn mẹ, hơn hết hãy luôn dành thật nhiều niềm vui đến mẹ mỗi ngày nhé.
(Mình k biết rõ cấu trúc đoạn văn trường bạn lắm nên có gì bạn sửa thêm nha. chúc thi tốt)