Hãy cảm nhận về câu nói sau đây "Dù có luôn cố gắng nhìn mọi thứ bằng màu hồng thì cũng chẳng thể thay được thứ tồi tệ trước mắt bạn được. Có khi việc đó còn cho bạn cái ánh nhìn đau đớn hơn gấp nhiều lần với việc bạn nhìn cuộc đời bằng màu đen. Giống như những loài cá sống ở dưới đáy bùn vậy, dù có cố gắng kiếm ăn đến đâu, thì cả cuộc đời của chúng lẫn giống loài đó đều phải chịu nhìn cái màu đen đó. Có nhiều người nói hãy là chính mình, liệu điều đó có đúng khi bạn đang cố làm chính mình giữa 1 màu đen sâu thẳm. Cái làm chính mình đó thực chất cũng chỉ là sự vùng vẫy vô vọng của 1 cá thể lẻ loi và đơn độc ?" Đề dài nhỉ ?

Các câu hỏi liên quan