I have lived in Cau Giay district, Hanoi city. Hear grandparents recount, compared to before. The neighborhood where I live has completely changed. Previously, Cau Giay was just a wild field, now the houses on both sides are very spacious, no longer drab and messy. The trees shaded the shade of the roadway. There is a green public garbage can 20 meters away so the street is really clean. The road was paved straight, with no potholes. The drainage system is newly installed, preventing flooding after heavy rains. At night, the high pressure lamps emit a soft golden light for us to play in the neighborhood. Everyone was delighted and proud of the growing and civilized neighborhood.
DỊCH
Em đã sinh sống tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Nghe ông bà kể lại, so với trước đây. Khu phố nơi em ở đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, Cầu Giấy chỉ là cánh đồng hoang sơ thì giờ đây nhà cửa hai bên rất khang trang, không còn lụp xụp và nhếch nhác. Cây cối tỏa rợp bóng mát cả lòng lề đường. Cách 20 mét thì có một thùng rác công cộng màu xanh lá nên đường phô thật là sạch sẽ. Con đường được rải nhựa thẳng tắp, không còn ổ gà. Hệ thống thoát nước được lắp đặt mới, tránh được tình trạng ngập lụt sau những cơn mưa to. Tối tối, những ngọn đèn cao áp tỏa ánh sáng vàng dịu cho chúng em chơi đùa trong khu phố. Mọi người đều hân hoan, hãnh diện về khu phố ngày càng phát triển và văn minh.