Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp 2, là một kỉ niệm rất đáng nhớ đối với em. Hôm đó vẫn như mọi khi em đi bộ đến trường, khi bước vào ngôi trường mới của mình em cảm thấy rất hồi hộp khi có thể gặp gỡ và làm quen thêm nhiều bạn mới. Và dần dần học sinh cũng đã đến rất đông, nhưng em khá bất ngờ khi hầu hết những người bạn mà em tưởng sẽ là bạn mới thì lại là những người bạn học cùng em hồi tiểu học, nhưng cũng có một số bạn mới chuyển trường hay có thể là từ thành phố khác đến. Bọn em tụ họp nói chuyện với nhau một lúc, thì khoảng nửa tiếng kể từ khi đến trường, ông bảo vệ ra dán bảng tập trung của các lớp, vậy là em cùng những người bạn của mình bước chân vào lớp học mới, và làm quen với giáo viên chủ nhiệm mới. Ngày đầu tiên bước vào mái trường cấp 2 rất vui và đáng nhớ, em sẽ mai ghi nhớ trong tim em như một kỉ niệm đẹp.