"Công cha như núi Thái Sơn"
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Vâng! Công cha, nghĩa mẹ như núi, như nước trong nguồn bao la. Cha, mẹ là người người sinh ra chúng em, là người đã nuôi dưỡng chúng em nên người. Nhưng có một người em phải nể phục và tôn trọng, mang ơn đến hết cuộc đời này đó là mẹ của em.
Mẹ em năm nay đã bốn mươi tu tuổi rồi, làn da mẹ ngăm đên, làn da hồng hào khi xưa của mẹ đã phai tàn sau những năm tháng khổ cực nuôi anh em em ăn học. Khuôn mặt của mẹ, khuôn mặt ngăm đen vì sương gió. Vì chúng em, mẹ đã khổ cực cố gắng kiếm tiền khiến mái tóc của em đã bạc đi dần dần trước tuổi bốn mươi, mẹ em là một con người hiền hậu, một người mẹ xứng đáng được khen ngợi vì đã rầm mưa rãi nắng để nuôi gia đình em. Ba em bị một căn bệnh tiểu đường hành hạ, để trải qua những cơn đau nhói ấy ba em còn tin tưởng mẹ em có thể nuôi gia đình em, mẹ em có thể là chỗ dựa cho bố con em. Đôi khi, mẹ em nhìn ba em uống thuốc để chauwx bệnh thì mẹ em lại cố gắng kiếm tiền để nuôi chúng em ăn học. Ôi! Con yêu mẹ lắm!
Từ lúc em sinh ra cho tới bây giờ, em được mẹ âu yếm nâng niu em từng bước , em được mẹ quạt mát trong những ngày nắng nóng trưa hè. Không ai có thể so sánh được với mẹ em, một người mẹ tảo tần nuôi chúng em ăn học, cho em ăn , cho em những làn gió mát, cho em những gì quý gái nhất đơi mẹ vó. Vì mẹ em lmf giáo viên nên hàng ngày mẹ chỉ cố gắng dạy học trên trường mà mẹ em còn dạy thêm ngoai giờ. Thế nên bây giwof sức lực của mẹ em đã giảm đi rất nhiều, có lúc mẹ em đang dạy thì đội nhiên chóng mặ, đau đầu nằm gục xuống bàn những mẹ em vẫn cố gắng dạy. Trời ơi! người mẹ của con vì con mẹ đã đánh đổi cả sức khỏe để nuôi con.
Mẹ em đã hi sinh tất cả để nuôi chúng em nhưng em lại đôi khi còn đòi hỏi mẹ khiến mẹ phải buồn lòng, có lúc em được điểm yếu thì mẹ lại có những ánh mắt buồn rầu, có lúc mẹ lại cho em những đòn roi. Nhưng em biêt mẹ đánh em vì mẹ chỉ muốn tốt cho em. Đúng em chắc chắn mẹ cũng sẽ buồn nhưng em và anh em nữa vẫn còn lười học, không chịu nghe lời mẹ , đôi khi em còn cãi lại mẹ. Mẹ ơi, chắc mẹ thất vọng lắm phải không?
Em nghĩ, vì em mẹ đã già đi bao nhiêu ? vì em mẹ đã hao mòn vẻ đẹp đi bao nhiêu? Tại sao vì em mẹ lại cố gắng, hi sinh những gì tốt đẹp nhất cho em? Các câu hỏi ấy cứ lập đi lập lại trong đầu em. Em hứa em sẽ học hành thật tốt để báo hiếu cho mẹ.
Em yêu quý mẹ, vì em mẹ đã hi sinh những gì mẹ có, em sẽ luôn coi mẹ là động lực để em trưởng thành. Vì mẹ, em sẽ cố gắng học tập. Em mong mẹ sẽ sống lâu đến cuối đời với em.
Mình làm hết sức rồi cho mình câu trả lời hay nhất, 1 cảm ơn và 5 sao nha
Mình không chép mạng đâu cho bạn kiểm tra cũng không tìm thấy đâu