Bài Làm
Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Hơn 85 năm qua, từ khi thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931) trên từng quãng đường của mình, dẫu có lúc thăng trầm cùng với lịch sử đất nước thì Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tự hào khi ra đời đã được Đảng và chính phủ quan tâm dìu dắt. Tổ chức Đoàn đã cùng san sẻ với đất nước gánh nặng non song để xả thân, hi sinh tuổi đời thanh xuân của mình để gánh lại nền tự chủ, độc lập dân tộc. Hòa cùng những thắng lợi đó và nhân dịp kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) là một “Tân” đoàn viên tôi cảm thấy tự hào, vinh dự và súc động khi mình được đứng trong hang ngũ của Đoàn, nhìn thấy sự lớn mạnh lên hàng ngày của tổ chức Đoàn. Ngày hôm nay, tôi bồi hồi và xúc động khôn xiết khi nhớ lại mình của hơn một năm trước, thời gian đã từng là một đội viên, còn đeo trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm đi học và rèn luyện bản thân mình để được kết nạp vào đoàn. Từ những buổi đi học “cảm tình đoàn” đầy ý nghĩa, những lúc được cô Bí thư đoàn giới thiệu về lịch sử vẻ vang của Đoàn ta hay những lúc tự mình tìm hiểu qua sách vở, báo đài về đoànĐược Bác Hồ và TW đoàn sang lập trải qua bảy lần đổi tên để phù hợp với hoàn cảnh của Đảng và nhà nước lúc bây giờ, Đoàn viên đầu tiên mang tên Lý Tự Trọng hay ý nghĩa của chiếc huy hiệu đoàn là biểu thị sức mạnh, ý trí phấn đấu của Đoàn viên thanh niên vì mục đích lí tưởng của Đoàn, tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên. Từ những buổi học cảm tình như vậy tôi đã được đúc kết và hiểu tại sao được kết nạp vào đoàn lại vinh dự đến vậy. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, hơn hai tháng học tập và rèn luyện để trở thành đoàn viên đã kết thúc, giờ đây tại buổi lễ kết nạp đoàn này tôi hồi hộp, bâng khuâng và mong đợi điều gì đó suất phát chính từ bản thân mình. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ này tôi cùng với 89 bạn tân đoàn viên đứng trang nghiêm nghe quyết định kết nạp vào đoàn. Tôi nhớ như in cái giây phút đó, cô bí thư đoàn trực tiếp đeo chiếc huy hiệu vào ngực trái tôi nơi con tim tôi đang đập những nhịp đập rộn rang tôi thấy mình như trưởng thành hơn, như hòa vào đất nước, tất cả đều là một dải đất chữ “S” thân yêu. Ôi tôi chỉ muốn reo lên, bùi ngùi, xúc động, thật đáng vinh dự cho tôi “Trời ơi! Thực sự giờ đây tôi đã được làm một đoàn viên rồi sao”. Thế rồi tôi chợt lo lắng hơn dù chỉ là thoáng qua, là một tân đoàn viên mới, vừa chập chững những bước đầu trong việc thực hiện về Đoàn viên tôi không biết mình có đủ khả năng để xứng đáng với danh dự này không. Nhưng nhớ đến lời dạy của Bác về đoàn ta tôi thêm phấn chấn và tự tin hơn rất nhiều“Không có việc gì khóChỉ sợ lòng không bềnĐào núi và nấp biểnQuyết chí ắt làm lên” Những câu thơ đó giờ đây đã trở thành bài hát mà giờ là “Đoàn ca” của cúng ta, giai điệu không gì ngoài tự hào và hung tráng. Bác Hồ đã nhận định rất chính xác về thanh niên với vai trò quan trọng “Đâu cần thanh niên có - Đâu khó có thanh niên”. Để thể hiện được sức mạnh đó thì Tổ chức đoàn cũng như đoàn viên thanh niên trong cả nước đã luôn cố gắng học tập, thâm nhuần đạo đức “Hồ Chí Minh” là “mùa xuân của đất nước” đem lại sự tươi trẻ, năng động, sang tạo đến với dải đất hình chữ “S” thân yêu.
Tạm khép lại câu chuyện hơn một năm trước của mình, hướng tới tương lai, là một đoàn viên của Tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và của Đoàn trường THPT Gang Thép nói riêng, tôi cũng như tất cả các đoàn viên khác luôn luôn tự hào, vinh dự khi có đoàn giúp đỡ, chỉ huy, tôi sẽ cố gắng về học tập, rèn luyện tu dưỡng để góp phần kế thừa phát huy truyền thống của Đoàn ta ngày một lớn mạnh lên, đem mùa xuân của xã hội đi xây dựng đất nước.
Xã hội ngày càng hội nhập và phát triển, buộc đoàn viên thanh niên phải luôn là những chiến sĩ “trên mặt trận tư tưởng một cách sang suốt để phát huy truyền thống của Đoàn, của đất nước. Đóng góp sức mình cho kiến thức non song, để làm sao cho đoàn ta ngày càng đi lên, gây dựng những thành công mới cho đoàn, tự hào về đoàn, xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cuối cùng xin được chúc đoàn ta ngày càng đi lên đóng góp to lớn cho thắng lợi chung của dân tộc.