@supstr
Trong cuộc sống , đứa tre nào cũng có bố của mình . Tôi cũng vậy , tôi cũng có một người bố . Bố tôi như vầng thái dương , luôn che chở cho tôi mỗi khi gặp khó khăn . Tôi biết bố thương tôi nhất và tôi cũng rất thương bố . Bố đã lo cho tôi từng đồng ăn học và bố chính là người dạy tôi về đạo đức , văn hóa trong xã hội
Bố tôi tên là Dũng , đối với tôi bố là người dũng cảm nhất trong nhà .Bố năm nay đã 38 tuổi nhưng nhìn bố vất còn sức khỏe làm việc . Bố tôi không phải làm nghề cao quý như cảnh sát , bác sĩ , giáo viên mà chỉ lại là một người trong nghề chăn nuôi gia súc . Công việc này kiếm rất được ít tiền nhưng bố không bao giờ phàn nàn về nó mà bố rất thích cái nghề này , bố bảo nếu có nhiều gia súc thì gia đình không phải tốn kém mua đồ , mua những thứ linh tinh khác . Biết bố là người rất tiết kiệm tôi đã bảo bố đừng tiết kiệm quá nhưng bố lại nói bố sẽ dùng đúng mức và những gì bố nói là muốn tốt cho gia đình . Bố rất hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc . Mỗi khi tôi mắc lỗi thay vì trách mắng bố lại ngồi bên tôi , chỉ cho tôi cái sai và từ đó rút ra kinh nghiệm . Bố là trụ cột trong nhà nên mỗi thời gian rảnh thì bố đi bán hàng lấy tiền , bố bán 1 ngay chỉ đc 1.000 nhưng bố không chê mà lại còn đút trong lợn để khi có việc bố sẽ lấy ra . Bố tui là con trai nhưng bố luôn giúp đỡ ông bà và mẹ trong công việc nhà . Oử trong xóm bố luôn giúp đỡ mọi người nên ai cũng yêu quý bố .
Bố ơi , đối với con bố là tất cả , con rất yêu bố , khi con lớn con sẽ thay bố làm mọi việc và sẽ báo đáp lại công ơn của bố đã nuôi cho con từng đồng ăn học , chp con bữa no và đã dỗ dành con khi con khóc . Bố ơi , con yêu bố lám !