Hiện nay, mỗi người chúng ta đặc biệt là giới trẻ rất ít người biết sử dụng thời gian một cách đúng đắn. Đặc biệt qua bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu đã nói rất rõ về vấn đề này. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nó nhé.
Từ những phát triển của công nghệ hiện đại còn người hình như càng chú trọng vào Internet. Chẳng mấy ai có những cuộc vui chơi cùng bạn bè, chẳng còn thấy những trò chơi tuổi trẻ ngày xưa. Tất cả đã bị chìm trong thế giới của hiện đại, của công nghệ. Không chỉ game, Facebook cũng đang gây nghiện cực lớn trong giới trẻ. Facebook gây nghiện đã vậy, các diễn đàn hài nhảm cũng mọc lên tràn lan và thu hút sự chú ý của hàng triệu bạn trẻ trong khi nội dung mà những trang web này cung cấp chỉ toàn là những tin tức nhảm nhí, những clip hài hước, hở hang và gây sốc… Tuy nhiên hàng ngày vẫn có hàng triệu bạn trẻ dành 2,3 tiếng đồng hồ chỉ để vào những web này xả stress. Nhưng hậu quả thì không mấy ai ý thức được của việc lãng phí thời gian cho đến khi phải đối mặt với thất bại trong cuộc sống, học tập và làm việc. Vì vậy chúng ta hãy biết tranh thủ cùng thời gian để làm những việc hữu ích cho mình và cho đời đừng lãng phí thời gian để phải chịu lỗi đáng trách nhất.
Nguyên nhân của sự lãng phí này đó cũng chính là những sự thiếu ý thức, thói quen phô trương, chạy theo hình thức, đua đòi… Khi giới trẻ lại luôn được coi là bộ phận luôn nhạy bén tiếp thu những điều mới lạ, còn một số thì lại chạy theo thị hiếu. Tất cả những điều này cũng chính là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại về tiền bạc, công sức, thời gian,… có lẽ chính vì thế ta sẽ không có điều kiện đầu tư cho những cái cần thiết, cấp bách khác.
Mỗi chúng ta ngay bây giờ hãy đặt điện thoại xuống tận hưởng thời gian làm những việc có ích thấy vì cầm điện thoại một cách vô bổ. Đừng để những kỉ niệm tuổi thơ bị chìm trong những game thời hiện đại. Thế giới còn nhiều điều thú vị mà bạn cần trải qua.